"Những tình huống dở khóc dở cười của quý bà 'hồi xuân'"
Chồng Phương thường hỏi tại sao chị cáu kỉnh và khó chịu. Chị ngại không dám chia sẻ bức xúc với chồng vì sợ bị chê trách. Ở tuổi 45, Phương bỗng nhiên thấy mình thay đổi, thích ăn mặc trẻ trung và hay mơ mộng. Cuộc sống đều đặn khiến chị thấy nhàm chán. Khi tâm sự với hàng xóm, họ bảo chị sắp mãn kinh, nhưng chị phản bác vì thấy mình vẫn có hứng thú với chuyện ấy, thậm chí đêm nào cũng mơ. Nhiều bà hàng xóm cũng thừa nhận cảm giác tương tự sau nhiều năm sống thưa thớt chuyện ấy với chồng. Giờ đây, họ đều cảm thấy cơ thể như trở lại tuổi dậy thì, háo hức với những cảnh yêu đương trên phim.
Chị Phương thở dài, mấy đêm không ngủ vì nằm mơ thấy cảnh khó chịu, trong khi chồng thì ngáy khò khò bên cạnh. Cảm giác bức xúc khiến chị bẳn gắt, không biết phải làm sao. Bạn chị thì rầu rĩ kể về chồng ghen tuông khi thấy vợ bỗng năng động hơn. Chị Nhu, giáo viên cấp 2, cũng gặp khó khăn trong việc thể hiện sự hồi xuân, sợ bị dị nghị và không dám thay đổi bản thân vì chồng lớn tuổi, chỉ lo nghiên cứu.
Chị Nhu cảm thấy cô đơn và thèm khát sự âu yếm từ chồng, trong khi họ đã lâu không ngủ chung do chồng thường làm việc thâu đêm. Chị cố gắng thể hiện tình cảm nhưng bị chồng từ chối, khiến chị hụt hẫng. Cảm giác thiếu thốn tình cảm khiến chị lướt mạng, đọc trang web đen và càng thêm ám ảnh. Chị không thể tập trung vào công việc, nấu ăn kém và rơi vào stress. Dù bác sĩ khuyên nên trò chuyện với chồng, chị cảm thấy không thể làm điều đó vì luôn sống theo chồng và chưa bao giờ dám đề cập đến chuyện tình dục. Chị tự trách mình vì nghiện sách đen và cảm thấy mình là người đàn bà hư hỏng. Bác sĩ đã giúp chị bằng tư liệu và thuốc để giảm bớt những cơn bốc hỏa.
Chị tham gia lớp yoga để cân bằng tâm lý. Lâm ngao ngán về bà Lan, một khách hàng đáng tuổi mẹ mình, luôn khiến anh muốn trốn khi bà đến cửa hàng. Dù đã hơn 50 tuổi, bà Lan vẫn quyến rũ và cô đơn trong căn nhà chỉ có hai vợ chồng, vì chồng bà không còn khả năng đáp ứng nhu cầu tình cảm. Để tìm niềm vui, bà kinh doanh và thỉnh thoảng khiêu vũ, nhưng vẫn cần sự quan tâm từ đàn ông. Khi gặp Lâm, một thợ sửa xe có tính tình vui vẻ, bà đã bị thu hút. Từ đó, bà thường xuyên đến cửa hàng không chỉ để sửa xe mà còn để gần gũi Lâm, khiến anh dần cảm thấy lo lắng.
Anh luôn viện lý do để từ chối bà khách già khi bà mời đi café, ăn trưa hay đưa bà đi chùa. Những thợ khác ở cửa hàng cũng ngán ngẩm vì cách ăn mặc của bà, với áo hai dây bó sát và quần soóc, cùng với hình xăm và móng tay đỏ chót. Phong, một nhân viên dự án HIV, thường phải tránh mặt bà. Hoa, sếp của Phong, 47 tuổi, có thân hình gọn gàng nhưng gương mặt lại không nữ tính, khiến Phong cảm thấy khó gần. Khi Hoa mời Phong đi uống café để bàn về dự án, bà thường xuyên gọi điện với lời lẽ ỡm ờ, lả lơi. Phong cảm thấy khó chịu nhưng vẫn cố giữ phong cách đĩnh đạc. Khi bà gọi để nhờ anh đưa đi ngủ trưa vì không có điều hòa, Phong đành chối là đang đi công tác. Giờ anh chỉ muốn lẩn tránh Hoa và bỏ mặc dự án.
Có thể phải chuyển cơ quan cho an toàn.
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/bi-hai-chuyen-quy-ba-hoi-xuan-2011040601342657.chn